Loc Tran
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Tết quê bà của Đoàn Văn Cừ
Trả lời (3)
18:43 02/04/2025
Phân tích ý chính trong từng đoạn trông bài " Phân tích bài Khóc Dương Khuê" sách cánh diều
Lưu ý. Không trả lời câu hỏi trong sách,
Ko phải phân tích bài thơ
Lưu ý. Không trả lời câu hỏi trong sách,
Ko phải phân tích bài thơ
Trả lời (2)
19:11 27/02/2025
Phân tích nội dung trong từng đoạn trong bài "phân tích bài Khóc Dương Khuê" Sách Cánh Diều Trang 116
Trả lời (2)
18:41 26/02/2025
Câu 1. Cho các KL Mg, Fe, Cu, Zn, Ag, Au. KL nào tác dụng với : dd H2SO4, HCI dd AgNO3. Viết các PTHH?
Câu 2. Vì sao người ta thường sử dụng hợp kim mà không dùng kim loại tinh khiết để chế tạo các vật dụng trong đời sống?
Câu 3. Tính khối lượng Zn cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 50 ml dung dịch HCl 1M.
Câu 4. Cho 2.5g Mg vào 100 ml dung dịch HCI 1M, tính khối lượng MgCl2 tạo thành và thể tích khí hydro sinh ra (ở điều kiện tiêu chuẩn).
Trả lời (1)
10:08 01/11/2024
NHỜ NGOẠI
Con về quê cũ trời thưa vắng
Ngô cúc buồn tênh đậu cúc giả
Bên thểm trầu ủa không người hải
Cau đã mấy mùa quên trổ hoa.
Nhớ xưa bỏng ngoại nghiêng chiều nắng Tóc trắng cùng mây trắng dưới trời
Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối
Con nào hay biết mỗi thu với
Con đi mỗi bước xa, xa mãi
Dáng ngoại bên hiên.Nắng tắt dần
Là nghiêng về cội con tìm ngoại
Tê tải chiều buông tim góc sân
(Nhớ ngoại, Bảo Ngọc, Giữa NXB Hội Nhà văn 2015, trang
Viết đoạn văn 200 từ cảm nhận bài thơ trên?
Con về quê cũ trời thưa vắng
Ngô cúc buồn tênh đậu cúc giả
Bên thểm trầu ủa không người hải
Cau đã mấy mùa quên trổ hoa.
Nhớ xưa bỏng ngoại nghiêng chiều nắng Tóc trắng cùng mây trắng dưới trời
Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối
Con nào hay biết mỗi thu với
Con đi mỗi bước xa, xa mãi
Dáng ngoại bên hiên.Nắng tắt dần
Là nghiêng về cội con tìm ngoại
Tê tải chiều buông tim góc sân
(Nhớ ngoại, Bảo Ngọc, Giữa NXB Hội Nhà văn 2015, trang
Viết đoạn văn 200 từ cảm nhận bài thơ trên?
Trả lời (3)
18:45 26/10/2024
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi Ru hoa, mẹ hát theo mùa
Cái hoa khép mở tựa hồ mắt con
Mẹ quen chân lấm tay bùn
Lấy đâu hoa quế, hoa hồng mà ru.
Dẫu yêu hoa mận, hoa mơ,
Cái liềm kéo áo, cái bừa níu chân.
Ba cữ rét mấy tuần xuân
Mẹ đem hoa lúa kết thành lời ru.
Sen mùa hạ, cúc mùa thu
Hoa đồng cỏ nội, bốn mùa gọi con.
(Trích Ru hoa - Ngô Văn Phú )
NXB Hội nhà văn 2007, tram
Từ nội dung đoạn thơ phần đọc hiểu ở trên hãy viết một đoạn văn khoảng 150 chữ với tiêu đề ý nghĩa của lời ru
Cái hoa khép mở tựa hồ mắt con
Mẹ quen chân lấm tay bùn
Lấy đâu hoa quế, hoa hồng mà ru.
Dẫu yêu hoa mận, hoa mơ,
Cái liềm kéo áo, cái bừa níu chân.
Ba cữ rét mấy tuần xuân
Mẹ đem hoa lúa kết thành lời ru.
Sen mùa hạ, cúc mùa thu
Hoa đồng cỏ nội, bốn mùa gọi con.
(Trích Ru hoa - Ngô Văn Phú )
NXB Hội nhà văn 2007, tram
Từ nội dung đoạn thơ phần đọc hiểu ở trên hãy viết một đoạn văn khoảng 150 chữ với tiêu đề ý nghĩa của lời ru
Trả lời (1)
19:14 25/10/2024