Cho câu thơ sau:
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Chép tiếp 7 câu thơ để hoàn thành bài thơ.
Quảng cáo
1 câu trả lời 550
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi tới tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới xẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
77103 -
46418
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
28036 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
26112 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
23162 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
21287 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
18859 -
16547
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
15556
Gửi báo cáo thành công!
