Cho câu thơ:
“Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”
Chép 15 câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ.
Quảng cáo
1 câu trả lời 629
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
76893 -
46318
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
28017 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
26102 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
23016 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
21228 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
18654 -
16525
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
15356
Gửi báo cáo thành công!
