Cho hai khổ thơ sau:
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái
Hãy cho biết những câu thơ trên trích trong bài thơ nào, do ai sáng tác. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
Quảng cáo
1 câu trả lời 632
Những câu thơ trên trích trong bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật.
- Bài thơ được sáng tác năm 1969 trong thời kì kháng chiến chống Mỹ đang di
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
77103 -
46418
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
28036 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
26112 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
23162 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
21287 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
18859 -
16547
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
15556
Gửi báo cáo thành công!
