Cho đoạn thơ sau:
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ
Chân trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.
Em hãy nêu nội dung của đoạn thơ trên?
Quảng cáo
1 câu trả lời 706
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
78654 -
47187
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
28186 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
26169 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
24310 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
23046 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
20185 -
16647
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
16375
Gửi báo cáo thành công!
