viết đoạn văn nghị luận khoảng 300 chữ phân tích cảm xúc của chủ thể trữ tình trong đoạn thơ sau:
Mẹ(Đỗ Trung Quân)
Con sẽ không đợi 1 ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nữa
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lêm áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy-cớ sao lòng hoảng sợ?[...]
Quảng cáo
1 câu trả lời 674
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
6584
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
6572 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5812 -
5473
-
4282
