cô giáo ngữ văn giao cho cả lớp viết một bài thơ tự do , các bạn góp ý bài này cho mình nhé :
Rừng thu
cánh rừng thu mang màu vàng tựa cánh rừng khộp
mùa thu yên bình phấp phới chiếc lá vàng rơi
suối nguồn trong biếc rì rào ngân nga ca hát
lá dẻ quạt tựa chiếc thuyền lặng lẽ trôi xuôi
như đem theo bao niềm khao khát của rừng già
dòng suối nhỏ đẩy thuyền lá đi tự bao xa
đếm tận nơi đâu có cánh cổng trời huyền diệu
đưa niềm mong ước tới tận cõi thần tiên
chiếc thuyền lá lại chở về chốn cũ
lá dẻ quạt lại về với rừng già .
iu iu các bồ nhìu 💕💖💖.