Oanh Huỳnh
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Viết bài văn của khổ thơ thứ 6 bài bếp lửa:
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm iu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng ,bếp lửa
Mog mọi người đừng lấy văn mẫu
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm iu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng ,bếp lửa
Mog mọi người đừng lấy văn mẫu
Trả lời (1)
11:38 04/12/2023
Tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật .Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó. (Mn giúp e với đừng lấy văn mẫu nhé:)
Trả lời (3)
12:22 01/12/2023
Đổi 79,7 triệu người ra người ?
Đổi 9406,8 nghìn ha ra hả ?
Đổi 9406,8 nghìn ha ra hả ?
Trả lời (1)
19:31 22/11/2023
Which industries are important
Trả lời (1)
19:58 10/11/2023