J
Jack năng động
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nhận của em về đoạn thơ đã cho :
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời .
( Trích “ Mẹ”, Trần Quốc Ninh)
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời .
( Trích “ Mẹ”, Trần Quốc Ninh)
Trả lời (4)
20:17 15/08/2023
Công thức tính diện tích hình thoi???
Trả lời (3)
16:06 13/08/2023
Viết đoạn văn phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp so sánh và nhân hoá được sử dụng trong đoạn thơ sau đây, trích từ bài “ Quê hương “ của tác giả Tế Hành
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng ,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…[…]
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng ,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…[…]
Trả lời (2)
21:25 08/08/2023