Liên Lương
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạn sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi...
Câu 1:Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.
Em cần gấp bài này ạ
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạn sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi...
Câu 1:Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.
Em cần gấp bài này ạ
Trả lời (4)
20:12 24/08/2022