l
luong123
Cấp bậc
Sắt đoàn
Điểm
5
Cảm ơn
1
Đã hỏi
Đã trả lời
viết đoạn văn thể hiện cảm xúc của em về bài thơ"Mẹ " của Trần Minh Cuốc
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc chòn,
mẹ là ngọn gió của con suốt đời
giúp tôi với
Trả lời (1)
09:01 06/12/2021
viết đoạn văn thể hiện cảm xúc của em về bài thơ"Mẹ " của Trần Minh Cuốc
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc chòn,
mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Trả lời (2)
08:17 06/12/2021
1+2-3-4+5+6-7-8+...-99-100+101=?
Trả lời (2)
19:14 05/12/2021