Thị Duyên Trần
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Cho Đoạn văn sau
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Đề bài: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài ca dao trên.
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Đề bài: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài ca dao trên.
Trả lời (2)
21:53 23/11/2022
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cùng một áo nâu nhuộm bùn
-Nêu nội dung của khổ thơ trên
-Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về khổ thơ trên
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cùng một áo nâu nhuộm bùn
-Nêu nội dung của khổ thơ trên
-Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về khổ thơ trên
Trả lời (1)
19:17 15/11/2022
Cho khổ thơ sau:
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cùng một áo nâu nhuộm bùn
Câu 1: Chỉ ra cách gieo vần, ngắt nhịp của khổ thơ trên
Câu 2:Kẻ bảng thanh điệu trong khổ thơ trên
Câu 3:Nội dung của khổ thơ trên là gì?
Câu 4: Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về khổ thơ trên
(Giúp em với ạ)
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cùng một áo nâu nhuộm bùn
Câu 1: Chỉ ra cách gieo vần, ngắt nhịp của khổ thơ trên
Câu 2:Kẻ bảng thanh điệu trong khổ thơ trên
Câu 3:Nội dung của khổ thơ trên là gì?
Câu 4: Hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về khổ thơ trên
(Giúp em với ạ)
Trả lời (1)
19:07 13/11/2022