Frederick Albert
Cấp bậc
Sắt đoàn
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Thuyết minh về hiện tượng muốn trãi nghiệm cuộc sống trước khi quyết định lựa chọn con đường cho tương lai của giới trẻ
* LƯU Ý: ĐÂY LÀ VĂN THUYẾT MINH KHÔNG PHẢI VĂN NGHỊ LUẬN,MONG CÓ MỘT BÀI VĂN HOÀN CHỈNH KÈM DẪN CHỨNG,EM CẢM ƠN NHIỀU Ạ!
Trả lời (2)
09:44 18/03/2024
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ.
Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mẩy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm
Nêu nghệ thuật của đoạn trích đó
Trả lời (0)
14:52 29/09/2021