B
Bảo Đồng
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 22:13 23/09/2021
Cây cỏ tươi tốt vào mùa xuân
Câu trả lời của bạn: 21:59 23/09/2021
Cố cha có mẹ thì hơn,
Ko cha ko mẹ như dờn ko dãy
Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha mất gót con đen sì
Con có cha như nhà có nóc,
Con ko cha như nòng nọc đứt đuổi
Đi đâu mà bỏ mẹ già,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Chiều chiều ngó ngược,ngó xuôi
Ngó ko thấy mẹ bùi ngùi nhớ thương
Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần
Ý KIẾN RIÊNG CỦA MÌNH NHA
Ko cha ko mẹ như dờn ko dãy
Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha mất gót con đen sì
Con có cha như nhà có nóc,
Con ko cha như nòng nọc đứt đuổi
Đi đâu mà bỏ mẹ già,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Chiều chiều ngó ngược,ngó xuôi
Ngó ko thấy mẹ bùi ngùi nhớ thương
Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần
Ý KIẾN RIÊNG CỦA MÌNH NHA