Nhã Hân Lê
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:51 16/12/2024
Ngoại là nắng giữa mùa đông
Ẳm con từng phút từng dòng thời gian
Gió lay tiếng võng miên man
Lời ru thấm đẳm , ngọt ngàn yêu thương
Bếp quê lửa ấm còn vương
Bàn tay bà nhóm , vấn vương tuổi hồng
Dáng bà lưng mỏi gió sông
Mà tim vẫn cháy , trọn đời vì con
Ẳm con từng phút từng dòng thời gian
Gió lay tiếng võng miên man
Lời ru thấm đẳm , ngọt ngàn yêu thương
Bếp quê lửa ấm còn vương
Bàn tay bà nhóm , vấn vương tuổi hồng
Dáng bà lưng mỏi gió sông
Mà tim vẫn cháy , trọn đời vì con