A
Anh Trần
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Viết đoạn văn cảm nhận của em trong đoạn thơ sau :
Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi
Ngột làm sao chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu !
( khi con tu hú- Tố Hữu)
Trả lời (1)
11:06 06/09/2021
Viết đoạn văn cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ
( Ông đồ - Vũ Đình Liên )
Trả lời (1)
10:59 06/09/2021
Viết đoạn văn tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong vd sau :
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh ra muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Trả lời (2)
10:02 31/08/2021
Viết đoạn văn tìm và phân tích tác dụng của bptt trong ví dụ sau :
Cây lá hả hê
Bố e đi cày về
Đội chớp
Đội cả trời mưa
(Mưa - Trần Đăng Đạo )
Trả lời (2)
22:16 30/08/2021
Viết đoạn văn tìm và phân tích tác dụng của biệp pháp tu từ trong ví dụ sau :
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
(Quê hương - Đỗ Trung Quân )
Trả lời (1)
21:29 30/08/2021
Tìm và phân tích tác dụng của biệp pháp tu từ trong ví dụ sau:
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Trả lời (1)
21:28 30/08/2021
Vẻ đẹp của Bác qua bài thơ Ngắm Trăng
Có thể phân rõ MB TB KB giúp e dk ạ
E cảm ơn nhiều ạ
Trả lời (2)
21:11 15/07/2021
Nêu cảm nhận của e về đoạn thơ sau :
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Ta thấy nhớ cái mùi nồng nặm quá
có thể phân rõ MB , TB,KB giúp e đk ạ .
Em cảm ơn nhiều ạ
Trả lời (1)
21:05 15/07/2021
Trong buôit nói chuyện với học sinh , sinh viên , Bác Hồ đã khuyên dạy:
"Có tài mà không có đức là người vô dụng , có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó "
Em hãy viết bài văn giải thích lời dạy trên
Có thể tách phần MB , TB , KB ra hộ e đk ạ
Em cảm ơn nhiều ạ
Trả lời (2)
15:48 09/07/2021
Viết đoạn văn theo cách diễn dịch nói về cảm nghĩ của em trong câu văn sau :
"Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ , áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ , để người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm , và gãi rôm ở sống lưng cho , mới thấy mẹ có một êm dịu vô cùng "
Trả lời (1)
21:48 08/07/2021
E hãy thay lời chị Dậu kể lại viẹc chăm sóc anh Dậu và chống trả cai lệ cũng như người nhà lí trưởng
Mn giúp e với ạ . E đang cần gấp
Có thể phân chia rõ MB ; TB , KB dk ạ
E cảm ơn nhiều ạ
Trả lời (1)
17:24 02/07/2021
Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta năm 1858-1873
Trả lời (3)
21:27 14/06/2021
Kể tên những tấm gương tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta năm 1858-1873. Nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến đó
Trả lời (4)
21:03 14/06/2021
Lớp 4a có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 6 bạn . Tính tổng số học sinh lớp 4a biết rằng số học sinh nữ bằng 5/7 số học sinh nam
Trả lời (1)
23:04 11/06/2021
Chiếc đồng hồ tự giới thiệu về mình
Trả lời (1)
15:07 11/06/2021
Triết gia thomas Carlyle nói rằng : " cảm giác xấu hổ là mảnh đất gieo trồng mọi đọa đức , mọi cách ứng xử cao đẹp và mọi tinh thần cao đẹp .
Hay bày tỏ suy nghĩ của em về câu nói trên
Trả lời (2)
11:15 11/06/2021
Hóa hân thành chiếc đồng hồ để kể lại đời mình
Trả lời (1)
10:51 11/06/2021