dàn ý bài văn tháng 5 cho mùa nhớ của thơ hoàn cảnh
tháng năm về em vùi sâu mùa nhớ
cánh phượng hồng xưa vụng trải hết mùa thi
dòng chữ viết tặng nhau thay lời giã biệt nỗi buồn dâng lên tận một bờ mi
mùa hạ cũ như đong đầy nỗi nhớ
chiều trong nhau bâng khuâng một níu tay
vuông cỏ mềm e ấp lòng thương gửi
mai xa rồi ...dấu môi một tình bay
tháng năm về em vùi sâu mùa nhớ
cánh phượng hồng xưa vụng trải hết mùa thi
dòng chữ viết tặng nhau thay lời giã biệt nỗi buồn dâng lên tận một bờ mi
mùa hạ cũ như đong đầy nỗi nhớ
chiều trong nhau bâng khuâng một níu tay
vuông cỏ mềm e ấp lòng thương gửi
mai xa rồi ...dấu môi một tình bay
Quảng cáo
1 câu trả lời 137
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
31976
-
Hỏi từ APP VIETJACK1 22143
-
Hỏi từ APP VIETJACK3 19673
Gửi báo cáo thành công!