Hãy viết một bài thơ 4 chữ khoảng 6 khổ thơ chủ đề tự do (ko so chép, chép mạng
Quảng cáo
1 câu trả lời 238
3 năm trước
Mẹ
Chín tháng mười ngày
Mẹ nâng niu con
Khi được vuông tròn
Mẹ chăm mẹ bẵm
Tuổi xanh tươi thắm
Đến lúc bạc đầu
Mẹ vẫn lo âu
Con mình bé bỏng
Từng đêm trông ngóng
Con ngủ bình yên
Tiếng nói dịu hiền
Mẹ khuyên con học
Nhận bao khó nhọc
Mẹ bao bọc con
Khôn lớn vẫn còn
Cơm no, áo ấm
Mồ hôi mẹ thấm
Bước đường con đi
Mẹ chẳng có gì
Ngoài con tất cả
Trời cao hỉ xả
Xin nhận lời con
Để mẹ mãi còn
Bên con mãi mãi
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
3 10769
-
3730
Gửi báo cáo thành công!